Chị dâu gây sốc khi hành động "vượt quá giới hạn" khiến tôi phát điên và cả gia đình không thể nói nên lời.
Tôi thường hỏi anh trai về lý do anh lấy vợ, nhưng anh cũng không rõ. Anh chỉ nói rằng lúc đó thích cá tính mạnh mẽ của chị dâu, giờ thì chán ngấy. Về chị dâu, tôi không biết diễn tả thế nào, chỉ kể một chuyện: trong đêm tân hôn, chị mời bố mẹ tôi xuống nói chuyện và yêu cầu chuyển nhượng nhà đất cho vợ chồng. Chị nói rằng giờ chị đã là con cái trong nhà, và tương lai hương hỏa gia đình sẽ do họ lo. Anh tôi ngớ người, còn bố mẹ tôi từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, nhưng vì muốn giữ hòa khí, bố tôi đã từ chối yêu cầu đó.
Từ đó đến nay, mặc dù sống chung, chị dâu tôi luôn tách biệt và không quan tâm đến mọi người. Chị thường để đồ ăn ngon trong phòng riêng và mua tủ lạnh lớn để lưu trữ. Có lần, khi anh tôi mang sầu riêng cho bố mẹ, chị đã cãi nhau với anh và la lớn rằng không cảm thấy là con cái trong gia đình. Cuộc cãi nhau dẫn đến việc chị dâu bỏ về nhà mẹ đẻ một tuần, mặc dù đang mang bầu 4 tháng, khiến bố mẹ tôi không dám nhận đồ từ anh nữa. Từ đó, mối quan hệ giữa chị dâu và gia đình tôi vẫn không cải thiện, mặc dù chị đã sinh một cậu con trai đáng yêu. Trong thời gian chị ở cữ, mẹ tôi vẫn thường thăm và hỗ trợ mẹ của chị.
Bố tôi đã mua nôi võng, quạt hơi nước và điều hòa để chăm sóc chị dâu khi chị về nhà sinh con. Tuy nhiên, chị dâu lại có nhiều hành động quá đáng với bố mẹ tôi, như giật cháu từ tay mẹ tôi và vứt sữa mà bố tôi mua. Tôi khuyên bố mẹ nên bỏ qua, nhưng họ lại lo sợ chị dâu sẽ bế cháu đi mất. Bố mẹ tôi thậm chí bàn chuyện sang tên nhà đất để tránh rắc rối, nhưng tôi lo rằng nếu chị đã có quyền sở hữu, sẽ càng tồi tệ hơn. Chuyện giữ cháu không cho ông bà bế khiến vợ chồng chị cãi nhau liên tục, và bố mẹ tôi cũng chán nản. Tôi không biết làm thế nào để hòa giải với chị dâu này.



Source: https://afamily.vn/hanh-dong-vuot-qua-gioi-han-cua-chi-dau-khien-toi-phat-dien-con-ca-nha-sung-sot-quen-ca-noi-20180720142959599.chn